Thấy mẹ GenZ mặc kệ con nằm ăn vạ giữa phố, người qua đường muốn gửi cho bà mẹ cốc nước chanh và ghế

An Chi,
Chia sẻ

Làm phụ huynh thời nay kể cũng nhàn!

Nếu trước đây, mỗi lần con ăn vạ là mẹ hốt hoảng, nhanh nhanh dỗ dành, thậm chí còn ôm ấp, nũng nịu này kia thì thời buổi này khác rồi. Các mẹ GenZ "cứng" hơn nhiều, những trò này của bọn trẻ không thể qua mắt được bố mẹ.

Nhiều người trêu "làm phụ huynh thời nay kể cũng nhàn", các bố mẹ chỉ ngồi đó, khi thì xem điện thoại, lúc thì ngắm cảnh... đợi con họ hết cơn ăn vạ chứ chẳng thèm dỗ dành làm gì cho mệt. Nhìn thì đơn giản nhưng cũng cần phải "học" đấy bố mẹ ạ. Phụ huynh thời nay dạy con theo kiểu tự lập, họ sẽ kiên trì đứng đợi con chứ không vội dỗ dành, càng không để tâm đến sự dò xét của những người qua đường.

Mới đây, một đoạn clip được một người mẹ chia sẻ đã viral trên MXH. Tình cờ đi qua đường, người này thấy một em bé đang ăn vạ mẹ. Bé nằm lăn lộn trên hè phố, đá cả dép đi với thái độ rất vùng vằng. Trời thì nắng chang chang nhưng mẹ em bé cũng không quan tâm là mấy, rút điện thoại ra chụp ảnh rồi cười, đứng đợi xem con mình chịu được bao lâu trước khi chịu đứng lên đi học tiếp. 

Thấy mẹ GenZ mặc kệ con nằm ăn vạ giữa phố

Ai cũng phải phục vì bà mẹ này quá "cứng" rồi, không sợ con ốm đau, cũng chẳng lo lắng trời nắng làm con mệt mỏi, không dỗ dành hay ôm ấp gì hết mà cứ kệ con nằm đó thôi. Để đạt được "trình" này là cũng phải luyện tập nhiều lắm, nhất là với những bà mẹ đã có con thì chuyện ăn vạ càng như cơm bữa, nếu cứ dỗ dành mãi thì tụi nhỏ càng không chịu nghe lời. 

Nhiều người qua đường còn muốn cho bà mẹ trẻ mượn cái ghế, mua cho cốc nước chanh để tiếp tục chờ đợi cho đỡ mỏi chân. Theo những người có kinh nghiệm thì chuyện ăn vạ này không thể 1 sớm 1 chiều, chắc cũng phải mất độ vài chục phút. 

Thấy mẹ GenZ mặc kệ con nằm ăn vạ giữa phố, người qua đường muốn gửi cho bà mẹ cốc nước chanh và ghế  - Ảnh 2.

Thấy mẹ GenZ mặc kệ con nằm ăn vạ giữa phố, người qua đường muốn gửi cho bà mẹ cốc nước chanh và ghế  - Ảnh 3.

Phụ huynh thời nay đều khá "cứng"

Dù đã có con hay chưa có con nhỏ, chuyện lũ trẻ khóc lóc ăn vạ chốn đông người vẫn luôn là nỗi sợ hãi với người lớn. Khi con đòi mua bánh kẹo mà không được, lúc con nhất quyết không chịu đi học, nằm lăn ăn vạ giữa đường... tất cả đều khiến bố mẹ lẫn mọi người xung quanh khó xử vô cùng.

Không chỉ bà mẹ trên mà nhiều phụ huynh hiện nay chọn cách để con tự đối mặt với vấn đề, bố mẹ sẽ chờ đợi cho đến khi nào con hết cơn ăn vạ thì thôi. Tất nhiên, không ai khuyến khích chuyện bỏ mặc con giữa đường hoặc kệ con nằm giữa trời nắng khi khóc, thế nhưng việc im lặng để con ăn vạ là một trong những biện pháp nhiều gia đình áp dụng để con ngừng quấy trong khoảng thời gian nhất định. 

Theo các chuyên gia, khi không được dỗ dành quan tâm như mong đợi, có thể lũ trẻ sẽ thay đổi hành động của chúng theo hướng nhẹ nhàng hơn. Từ đó mà thói ăn vạ giảm bớt vì con biết rằng dù có nài nỉ, khóc lóc ỉ ôi, bố mẹ cũng sẽ không thỏa hiệp. 

Chia sẻ