Em bé được cưng nhất lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ: "Con được chọn ngẫu nhiên, dậy từ 5h30 sáng để tập luyện"

An Chi,
Chia sẻ

Vy Trâm không chỉ xinh xắn, đáng yêu mà còn rất thông minh, ngoan ngoãn, tràn đầy năng lượng.

Sắp tới đây vào ngày 7/5, sự kiện quan trọng được khán giả cả nước đón chờ là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức tại Sân vận động tỉnh Điện Biên. Hiện tại, toàn lực lượng Không quân, diễu binh, diễu hành, xếp hình, xếp chữ, Pháo lễ... đang gấp rút luyện tập, chuẩn bị tốt nhất cho màn trình diễn cực kỳ lớn này. 

Những hình ảnh trong những ngày luyện tập đang được chia sẻ rất nhiều trên khắp các MXH khiến người dân không khỏi xao xuyến, tự hào. Mọi người còn mang nước, quạt, động viên tinh thần của các chiến sĩ trong những ngày tiết trời nắng nóng. Một trong những nhân vật dành được sự quan tâm cực kỳ lớn của mọi người chính là bé gái tượng đài.

Em bé tượng đài đáng yêu

Cô bé hot nhất MXH hôm nay

Ai cũng ấn tượng với một cô bé cực kỳ xinh xắn, đáng yêu, xuất hiện trong phần đầu của buổi lễ. Cô bé dễ thương tới mức hình ảnh viral khắp trên các nền tảng MXH. Nụ cười hồn nhiên, trong trẻo và ngây thơ đốn tim người đối diện. Nhiều người ưu ái gọi em là cô bé được cưng nhất lúc này.

Cô bé có cái tên rất dễ thương Trần Vy Trâm, 4 tuổi, biệt danh Bánh Mì, bố là người Kinh và mẹ là người Thái. Cô bé rất yêu thích các chú bộ đội nên khá thuận lợi khi dựng tạo hình. Để tạo hình được đẹp và giống như bức tượng đài chiến thắng, bé Trâm và 3 chú bộ đội phải chồng hình trèo lên cao, không những không sợ mà gương mặt bé Trâm luôn cười tươi tay cầm bó hoa vẫy chào khán giả rất đẹp!

Mẹ em bé được cưng nhất lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ: "Con được chọn ngẫu nhiên, dậy từ 5h30 sáng để tập" - Ảnh 3.

Chia sẻ thêm về con gái của mình, chị Vương Ý Nhi tâm sự: "Con được chọn ngẫu nhiên thôi khi theo ông nội đi chơi ở sân vận động tỉnh Điện Biên. Con rất thích các hoạt động vui chơi, hát múa, là một em bé tràn đầy năng lượng. Ở nhà con cũng rất ngoan ngoãn, thông minh, đáng yêu lắm".

Dẫu cho thời tiết vô cùng nắng nóng khiến cho nhiều người lớn phải khó chịu nhưng em bé cực kỳ nhiều năng lượng, luôn nở nụ cười trên môi dù trong bất kì tình huống nào, ngoan ngoãn tập luyện. Cô bé cũng rất hợp tác và làm nên hình ảnh đẹp nhất MXH những ngày gần đây. 

Chiều 25/4, bé cùng ông nội ra sân vận động tỉnh Điện Biên chơi thì được NSND Thu Hà, giám đốc Nhà hát nghệ thuật Quân đội, tổng đạo diễn điều hành xe nghi trượng tại lễ kỷ niệm chú ý và mong muốn gia đình cho bé thử vai. Chị Nhi hỏi ý kiến con gái và bé đồng ý. 

NSND Thu Hà chia sẻ cô được giao nhiệm vụ biên đạo một số trường đoạn phần nghi lễ biểu diễn mở đầu. Điểm nhấn là mô phỏng lại hình ảnh tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau khi đã chọn nhiều em bé để thử vai, chỉ có duy nhất bé Trâm thể hiện được. Bé ngoan ngoãn, nghe lời, biểu hiện cũng rất tốt. Buổi luyện tập diễn ra rất sớm, cả gia đình phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị.

"Mẹ dặn con "lúc dơ tay hoa lên con nhớ cười tươi nhé, mẹ ở nhà xem con qua tivi đó". Mì bảo "vâng ạ". Lúc đi tập về mặt mũi đỏ tưng bừng chạy vào hỏi mẹ "mẹ ơi mẹ lúc mẹ xem trên tivi thấy con cười xinh không?". Mẹ trả lời "mẹ có, mẹ thấy con gái mẹ xinh rồi, nhưng mẹ vẫn muốn con tươi hơn nữa có được không?". Mì hét to "ô kê". 

Giọng thì ngọng, yêu không tả được. Mẹ ở nhà chăm em không đưa con đi được, 2 ông cháu cứ thế đưa nhau đi, ở nhà chỉ ngóng ông gửi video và ảnh của con vào nhóm. Mấy hôm nay lướt tiktok thấy em bé của mẹ quá trời được mọi người yêu mến, cảm ơn các cô, các chú đã giành nhiều sự yêu thương cho con. Mẹ xem nhiều clip của con mà tim mẹ cũng tan chảy theo luôn.

5h30 em bé đã phải tập hợp cùng các chú rồi, 5h mẹ gọi em dậy em vẫn hợp tác không mè nheo tẹo nào. Cố gắng lên con gái mẹ", chị Nhi chia sẻ về con gái. 

Bà mẹ trẻ mong con luôn cố gắng, cũng rất biết ơn vì nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người dành cho con gái nhỏ, hy vọng con sẽ biểu diễn thật tốt trong ngày 7/5 tới đây. 

Chia sẻ