Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Pub bị dị ứng rất nhiều thứ, lại có làn da siêu nhạy cảm nhưng mẹ cậu nhóc không ngại để con trai khám phá vùng biển Quảng Ninh theo cách riêng của mình.

Vốn đã được bố mẹ cho đi “du hí” khắp nơi từ lúc còn trong bụng mẹ, đến khi chào đời rồi cậu nhóc Pub vẫn tiếp tục làm “phượt thủ nhí” khiến bao người ghen tị. Vài tuần tuổi Pub đã được ngắm trời mây bên ngoài, rồi những tháng sau đó Pub có mặt ở vô số nơi quanh Hà Nội.

Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 1.
Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 2.

Pub là một em bé đáng yêu, kháu khỉnh

Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 3.
Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 4.
Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 5.

Cậu nhóc mới 6 tháng đã có "thành tích" du hí đáng nể

6 tháng đầu đời của Pub đã "check in" tại rất nhiều nơi với bố mẹ và anh trai. Hiếm có em bé sơ sinh nào “chịu khó” đi chơi như Pub. Bố mẹ không ngại ốm đau và Pub cũng không sợ thứ gì lạ lẫm quanh mình. Mới đây trong kỳ nghỉ dài 30/4 - 1/5, Pub được “bám càng” cả nhà đi du lịch ở nơi khá mới mẻ là TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Hành trình từ Hà Nội về Quảng Ninh cũng nhanh chóng nên cả nhà đều không mệt mỏi gì cả. Chị Phương Anh (32 tuổi, mẹ bé Pub) vui vẻ tâm sự: “Trộm vía Pub rất ngoan và hợp tác với mẹ khi ra ngoài chơi. Dù ngồi quán cafe hay vi vu ngắm cảnh ở đâu thì Pub cũng rất ít quấy. Bé gần như chưa bị dính bệnh vặt nào, khỏe mạnh và luôn thích thú những thứ mới lạ”.

Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới” - Ảnh 3.

Được đi quanh Hà Nội nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên Pub ghé thăm Quảng Ninh

Pub đã ăn đủ 6 tháng sữa mẹ hoàn toàn nên bố mẹ khá yên tâm về sức đề kháng của cậu nhóc. Chuyến đi Quảng Ninh này chị Phương Anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho con trai út. Tuy hơi lích kích nhưng gia đình có xe ô tô riêng nên cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người. Phương Anh cũng đặt hẳn một căn bungalow riêng gần bờ biển để gia đình có không gian riêng tư.

Có một điều đặc biệt là Pub bị dị ứng đạm bò, dị ứng cả sữa dê và rất kén sữa. Phương Anh đã thử mua nhiều loại sữa và bột ăn dặm khác nhau để Pub thử nhưng cậu nhóc chỉ hợp duy nhất một loại. Việc tập ti bình cho Pub cũng gặp nhiều khó khăn vì bé không thích lắm, song giờ Pub đã chủ động ăn sữa ngoài giúp mẹ nhàn hơn.

Pub được đi dạo quanh bờ biển, lên núi ngắm cây, chụp ảnh ở vườn hoa

Hiện tại Pub vừa bú sữa mẹ vừa ăn dặm. Mẹ Pub nấu sẵn cháo từ Hà Nội và chia thành các hộp nhỏ, định lượng vừa đủ 1 bữa cho cậu nhóc. Sau đó cháo được để lạnh, cất trong túi giữ nhiệt. Bé sẽ ăn xen kẽ các bữa cháo, ti mẹ và bú bình.

Cậu nhóc 6 tháng tuổi cũng bắt đầu tò mò hương vị của những món ăn khác, song mẹ Pub mới chỉ cho bé thử nếm trái cây mà thôi. Pub ăn rất tốt và thích nghi nhanh với môi trường biển. Chăm sóc Pub hơi vất vả vì bé có nhiều vấn đề cần lưu tâm hơn bạn bè cùng lứa, nhưng bố mẹ Pub rất vui vì con trai đi đâu cũng ngoan.

Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 9.

Dù cơ địa dị ứng đủ thứ song trộm vía Pub vẫn bụ bẫm, ăn khỏe và thích ứng tốt ở mọi nơi

Quần áo mang theo đều là đồ bộ mùa hè thoáng mát, mũ, áo chống nắng, có đủ cả xe đẩy, ghế xếp mini cho Pub ngồi chill ở bãi biển nữa. Da Pub vô cùng nhạy cảm và hay bị côn trùng đốt nên chị Phương Anh luôn mang theo miếng dán thảo mộc chống muỗi, kèm các loại kem bôi da cho trẻ sơ sinh để tránh kích ứng mỗi khi tiếp xúc với thứ gì đó lạ.

Pub không hề sợ hãi cát hay nước biển. Cậu nhóc còn dạn đến mức thọc cả tay xuống nước để nghịch. Vợ chồng chị Phương Anh không ngại con bị bẩn, cũng không sợ con ốm đau, vô tư để con tự do khám phá trong tầm quan sát của bố mẹ.

Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 10.
Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 11.
Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 12.
Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”- Ảnh 13.

Pub thích mê khi chơi ở biển, ngó nghiêng nghịch cát nhanh thoăn thoắt

Dù thời tiết ở Quảng Ninh nắng nóng nhưng có gió biển nên vẫn mát. Suốt chuyến đi Pub không hề quấy khóc, ngược lại bé rất năng động và bố mẹ Pub cũng thoải mái để bé tìm hiểu mọi thứ.

Kinh nghiệm của vợ chồng Phương Anh khi cho con nhỏ đi chơi xa là… không có kinh nghiệm gì cả. Đi đến đâu thì trải nghiệm thực tế luôn ở đó, không cần lịch trình phức tạp. Phương Anh cho biết sau này sẽ tiếp tục cho con đi khám phá thêm những vùng đất mới khác nữa, để Pub cứng cáp khỏe mạnh hơn và cả gia đình có thêm nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau.

Chia sẻ