Britney Spears tơi tả, dùng chăn quấn quanh người sau nghi vấn xô xát với bạn trai ở khách sạn

Được Được,
Chia sẻ

“Công chúa nhạc pop” Britney Spears tiếp tục gây chú ý với chuyện đời tư phức tạp.

Rạng sáng 2/5 (giờ Mỹ), Britney Spears bị phát hiện đang rời khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles trong tình trạng quần áo tơi tả, đầu tóc bù xù, phải dùng chăn quấn quanh người để che cơ thể. Đi cùng với cô còn có bạn trai Paul Soliz và một số nhân viên y tế. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không phải lên xe cứu thương mà được các vệ sĩ đưa thẳng về nhà ở Thousand Oaks. Trong khi đó, Paul Soliz cũng tự di chuyển bằng xe riêng rời khỏi khu vực.

Britney Spears tơi tả, dùng chăn quấn quanh người sau nghi vấn xô xát với bạn trai ở khách sạn - Ảnh 2.

Britney Spears tơi tả, dùng chăn quấn quanh người sau nghi vấn xô xát với bạn trai ở khách sạn - Ảnh 3.

Britney Spears tơi tả rời khách sạn sau khi bị những người dân phòng bên cạnh gọi cảnh sát.

Theo Pagesix, đại diện phòng cảnh sát Los Angeles cho biết nhận được một cuộc gọi 911 thông báo về một phụ nữ bị thương ở khách sạn Chateau Marmont khoảng 1h sáng 2/5. Lực lượng đã cử một xe cấp cứu tới hiện trường. Nguồn tin thân cận của nữ ca sĩ cho biết những người xung quanh đã báo công an sau khi nghe thấy Britney Spears và Paul Soliz to tiếng, ẩu đả trong phòng. Khi đội cấp cứu đến nơi, Britney đang bị thương nhẹ ở chân.

Britney Spears tơi tả, dùng chăn quấn quanh người sau nghi vấn xô xát với bạn trai ở khách sạn - Ảnh 4.

Các nhân viên y tế mang cáng trở về sau khi thấy Britney Spears không bị thương nặng.

Trở về nhà, Britney Spears đã lên mạng giải thích với người hâm mộ rằng mình bị trẹo chân khi thử nhào lộn trong phòng khách sạn. Sau đó, những chuyên viên y tế đã bất ngờ xuất hiện, dẫn đến sự việc ồn ào hơn mức cần thiết. “Tối qua tôi bị trẹo mắt cá chân và nhân viên y tế đã đến trước cửa phòng tôi một cách trái phép. Họ không vào phòng nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn bị quấy rối. Tất cả những gì tôi cần lúc đó chỉ là một túi đá chườm”, cô viết.

Đồng thời, Britney Spears dường như đổ lỗi cho mẹ ruột Lynne Spears là người đã dàn xếp vụ việc để hạ thấp uy tín của cô. Cụ thể, ca sĩ cho biết bà đã gọi điện cho cô ngay sau khi sự cố xảy ra tại khách sạn, dù lúc đó các phương tiện truyền thông còn chưa đăng tin. Trước đó, 2 người không nói chuyện trong suốt 6 tháng. “Tôi đã bị gài bẫy bởi bà ấy như thế này nhiều lần. Tôi ước ông bà mình vẫn sống. Tôi không thể chịu được mẹ mình. Tôi thực sự không quan tâm nữa khi nói những lời này”, Britney viết thêm.

Britney Spears tơi tả, dùng chăn quấn quanh người sau nghi vấn xô xát với bạn trai ở khách sạn - Ảnh 5.

Britney Spears đăng ảnh bị trẹo chân lên mạng xã hội, cho rằng bị mẹ ruột gài bẫy để tạo scandal.

Britney Spears tơi tả, dùng chăn quấn quanh người sau nghi vấn xô xát với bạn trai ở khách sạn - Ảnh 6.

Britney Spears ở trong phòng khách sạn cùng Paul Soliz khi sự việc xảy ra.

Britney Spears hẹn hò Paul Soliz từ giữa năm ngoái, sau khi chia tay chồng Sam Asghari. Người đàn ông này làm giúp việc cho nhà nữ ca sĩ, từng vướng nhiều tiền án tiền sự như buôn bán ma túy, tàng trữ súng trái phép và các tội danh nhẹ khác như gây rối trật tự công công, lái xe không có giấy phép.

Chia sẻ