Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở quán cà phê: Đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm

Hoàng Yên (T/H),
Chia sẻ

Trong lúc đang ẩn nấp trong rừng tràm, Nguyễn Thanh Tâm thấy máy xúc tiến lại gần, nên vùng dậy tháo chạy và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo báo Công an Nhân dân, Tâm là người sát hại chị N.T.H.C (SN 1993, quê Tiền Giang) rồi cướp tài sản là chiếc xe SH Mode. Sau khi gây án, Nguyễn Thanh Tâm bỏ trốn xuống khu vực rừng tràm rộng chừng 50ha ở tỉnh Long An. Sau nhiều ngày truy lùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Tâm.

Cô gái trẻ bị sát hại ở quán cà phê

Kết luận điều tra nêu, Tâm thất nghiệp, thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản là xe máy của những cô gái bán quán cà phê trên Quốc lộ 22.

Sáng 6/1, Tâm chuẩn bị một cây rựa dài khoảng 60cm, giấu ở sau lưng, phía trong áo thun màu đen và khoác áo màu xanh bên ngoài rồi chạy xe máy đến một tiệm sửa xe bán được 600 ngàn đồng. Sau đó, Tâm đón xe ôm công nghệ đến khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn vào một tiệm hớt tóc để cạo mặt và lột mụn.

Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở quán cà phê: Đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm tội giết người, cướp tài sản. Ảnh: Công an Nhân dân

Sau đó, Tâm đi bộ lòng vòng ở khu vực tìm cơ hội gây án. Đi khoảng 1km, Tâm thấy chị C. đang ngồi trước quán cà phê, trong nhà có xe SH Mode nên đi tới trò chuyện để thăm dò tình hình…Tại đây, Tâm giả vờ đi vào nhà vệ sinh của quán. Lúc chị C. quay người lại thì Tâm lấy rựa tấn công chị C. làm lưỡi rựa rơi ra khỏi cán. Nạn nhân hốt hoảng chạy ra cửa chính kêu cứu nhưng Tâm vẫn tấn công chị C. cho đến khi bất tỉnh.

Sau đó, Tâm tiếp tục tấn công nạn nhân. Thấy chị C. không còn phản ứng, Tâm vứt lại cây rựa, lấy chìa khóa nhà, chìa khóa xe và hai triệu đồng trong túi áo khoác của nạn nhân, lên xe của chị C. tẩu thoát. Chị C. sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Ẩn mình trong rừng tràm

Sau khi gây án, Tâm chạy xe đến khu vực bãi cỏ ở đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để thay quần áo, lau sạch những dấu vết máu rồi tiếp tục di chuyển.

Báo Vietnamnet đưa tin, Tâm khai ý định ban đầu là chạy qua hướng biên giới để bán chiếc xe cướp được, nhưng biết có chốt chặn nên đành quay về hướng huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tối hôm đó, Tâm dựng xe, ngủ vạ vật trên ghế đá trước nhà dân ở gần cầu Cả Nổ, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đang nằm, Tâm có nghe một số người dân xung quanh bàn tán về việc công an đang truy lùng gắt gao kẻ giết người, cướp tài sản ở TP.HCM bỏ trốn về đây.

Lo sợ bị phát giác, Tâm bỏ lại xe máy vừa cướp được, trốn vào khu rừng tràm rộng khoảng 50ha gần đó.

Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở quán cà phê: Đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm - Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Tâm thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị như: Công an TP.HCM, Công an huyện Hóc Môn, Công an tỉnh Long An, Trung đoàn CSCĐ, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an… được huy động đến hiện trường cùng với các phương tiện như thiết bị bay không người lái, máy xúc, chó nghiệp vụ để truy bắt Tâm.

Đến sáng 9/1, lực lượng công an đã huy động máy xúc để rà quét khu vực nghi vấn. Lúc này, Tâm ẩn mình dưới mương nước, dùng cỏ phủ che mặt, cơ thể. Khi máy xúc tiến đến gần, lo sợ bị nghiền trúng nên Tâm vùng dậy tháo chạy. Ngay lập tức, lực lượng tham gia truy lùng đã đuổi theo, nhanh chóng khống chế, bắt giữ được Tâm.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Tâm thừa nhận gây án một mình. Về hung khí là cây rựa gây án, Tâm khai lấy trong góc nhà của cha ruột, báo Dân Trí đưa tin.

Chia sẻ