Cửa thang máy vừa mở, tay cô bé 5 tuổi bị hút vào khe cửa, người thân hoảng loạn giải cứu

Gia Linh,
Chia sẻ

Vụ tai nạn xảy ra là do nạn nhân đã làm một hành động sai lầm khi đi thang máy và đây cũng là lời cảnh báo cho những người khác khi đi thang máy.

Thông tin trên tờ Daily Mail cho biết vụ việc xảy ra tại thang máy ở một tòa nhà chung cư sang trọng ở thành phố New Jersey của Mỹ vào tháng 7 năm ngoái. 

Hôm đó, lẽ ra cô bé Zoe Garatziotis 5 tuổi đã có một ngày đi bơi vui vẻ thì đột nhiên sự cố đáng tiếc đã xảy ra. 

Theo đó, khi đang đi cùng mẹ và các thành viên khác trong gia đình, khi cửa thang máy mở ra, Zoe Garatziotis đã hốt hoảng kêu lên khi tay trái của em đột nhiên bị hút vào khoảng trống nhỏ giữa thang máy và bức tường và mắc kẹt ở đó trong ba phút.

Hóa ra, trước khi thang máy dừng lại, Zoe đã đặt tay lên cửa thang máy, và khi cánh cửa mở ra, nó bị kéo theo, trước sự kinh hoàng của mẹ em, Loni Garatziotis.

Mỹ: Khoảnh khắc thót tim khi bé gái 5 tuổi bị kẹt tay trong thang máy, người thân ra sức giải cứu.

Đoạn video từ camera an ninh ghi lại cho thấy Loni và bạn của cô là Nicole, những người ở đó cùng với em trai và em gái song sinh của Zoe cùng hai đứa trẻ khác, cố gắng kéo cánh tay của nạn nhân ra. Họ đã thử dùng chất khử trùng tay như một chất bôi trơn tạm thời nhưng không có kết quả. Tuy nhiên sau ba phút, cuối cùng họ cũng kéo được tay của Zoe ra sau khi bôi lên cánh tay em một loại kem dưỡng da mà một người hàng xóm đưa cho họ.

Dù vậy, Zoe Garatziotis bị một vết thương khá lớn ở cổ tay và cần phải khâu 20 mũi. Gần một năm trôi qua, vết sẹo tuy đã lành nhưng vẫn để lại những ký ức ám ảnh đối với cô bé. 

Sau sự việc đó khoảng 1 tháng, đến ngày 31/8/2023, cha mẹ Zoe đã kiện Công ty Quản lý Taylor (TMC) và Công ty sản xuất Thang máy và Thang cuốn Kone vì sơ suất dẫn đến tai nạn cho con gái họ. Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại và muốn ban quản lý tòa nhà và đơn vị sản xuất thang máy bổ sung các dấu hiệu cảnh báo về những gì đã xảy ra với Zoe.

Cửa thang máy vừa mở, tay cô bé 5 tuổi bị hút vào khe cửa, người thân hoảng loạn giải cứu- Ảnh 1.

Cô bé Zoe phải khâu 20 mũi ở tay trái.

Luật sư Edward Capozzi của gia đình Zoe phát biểu với hãng tin ABC 7: “Nếu bạn nhìn vào nơi cánh cửa đi vào, đó là một khoảng trống thực sự nhỏ, nó có thể nhét vừa một vài mảnh giấy, lẽ ra nó phải như vậy, nhưng khoảng trống đó quá lớn”.

Loni cho biết con gái cô vẫn đang phải vật lộn với vết sẹo 9 tháng sau. "Vết sẹo khá gồ ghề, nó khá lớn và đó là thứ mà chúng tôi phải đối mặt hàng ngày. Con bé muốn che đậy nó, cảm giác không dễ chịu chút nào". 

Trong khi đó, Công ty quản lý Taylor phủ nhận trách nhiệm pháp lý và cho rằng vụ tai nạn xảy ra là do lỗi của nạn nhân và gia đình. "Bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào mà nguyên đơn phải chịu đều là do sơ suất, hành vi sai trái hoặc vi phạm nghĩa vụ", họ viết trong câu trả lời cho đơn khiếu nại.

Họ lập luận rằng Loni, với tư cách là mẹ của Zoe phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của con gái vào thời điểm đó, phải chăm sóc và giám sát cô bé. "Cô bé đã không chú ý và còn quá nhỏ và thiếu kinh nghiệm để có khả năng phán đoán tốt cũng như nhận ra nguy cơ tự làm mình bị thương, do đó gây ra vụ tai nạn này", trích dẫn lập luận từ phía TMC. Công ty Kone cũng phủ nhận trách nhiệm nhưng không đưa ra cáo buộc nào khác. Vụ việc hiện vẫn đang được giải quyết.

Nguồn: Daily Mail

Gia Linh

Chia sẻ